Sau khi báo lỗ 22.000 tỷ đồng vào một ngày trước, chiều 11/10, EVN tổ chức họp công bố điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân được quyết định điều chỉnh tăng thêm 4,8% (là mức điều chỉnh tăng thuộc thẩm quyền của EVN).
Những tưởng báo lỗ xong, EVN sẽ còn chờ người dân kịp "hoàn hồn" rồi mới tăng giá. Nhưng không, nay EVN đã tự nâng mình lên một tầm cao mới: báo lỗ hôm qua, nay tăng giá luôn cho dân nốt công "sốc". Và điều đó càng cho thấy sự hống hách, toàn quyền của EVN khi nhà nước cho phép được tự ý 3 tháng tăng tối đa 5%. Như vậy giờ tới cuối năm, EVN sẽ còn có quyền làm một đợt tăng giá nữa, dân đã thấy sợ hay chưa?
Mà mỗi lần điều chỉnh, đâu phải chỉ tăng giá điện là xong. Giá điện tăng 4,8% thì vật giá bên ngoài sẽ tăng giao động 20 -30%, rồi người dân dù mua một bó rau hay một cọng hành cũng phải cắn răng chấp nhận với giá đắt đỏ, tất cả đều tăng theo giá điện và vượt qua giá điện rất nhiều lần. Rồi người dân nghèo khổ sẽ càng cơ cực với luật rừng, thả sức tăng giá của EVN do nhà nước hậu thuẫn. Trái lại, tài sản lãnh đạo được tăng lên với cấp số nhân mỗi ngày.
Linh Linh
__________________
|