Lúc trước còn hộ khẩu giấy chỉ việc in ra công chứng mất 20 phút là xong. Bây giờ thay hộ khẩu công chứng bằng cái giấy xin xác nhận cư trú CT07,CT08 … mỗi lần xác nhận nộp xong mà người dân muốn nộp nữa lại phải đi xin. Mà xin thì thủ tục hành chính mệt mỏi. Cứ tưởng cải tiến hoá ra lại cải lùi.
Trước sinh viên đi làm tạm trú cầm giấy thuê nhà lên phường mấy phút là xong. Giờ thì phải lên xin giấy để chạy về điền hoặc tự in rồi điền vào, xong lên web dichvucong tìm cách đăng ký đăng nhập vào điền giống trên giấy, chụp ảnh up lên, web lỗi thì nghỉ hôm sau đăng nhập, rồi chờ đợi nhiều ngày để được chờ duyệt. Điền sai không ai chỉ cho lại lọ mọ làm lại, quay lại in giấy, ghi lại, chụp ảnh, điền lên web... Được duyệt lại phải mò mặt ra phường để nộp bản cứng và lấy giấy xác nhận.
Tóm lại, dưới chế độ này thì lãnh đạo bày vẽ nhiều thứ để hành và kiểm soát nhân dân nhằm tiện lợi cho chính quyền chứ còn lâu mới tiện cho dân đen.
Hạnh Nhân
__________________
|