Một cháu nội lãnh đạo có số dư tài khoản ngân hàng 300 tỷ trong khi lứa trí thức, hiền tài nguyên khí quốc gia của một trường Đại học top quốc gia ăn cơm thừa canh cặn. Giáo dục xuống cấp, đạo đức suy đồi, thay vì đưa ra giải pháp lại ra luật bịt mồm người cất lên tiếng nói.
Viết đơn, thư không ai trả lời. Viết bài up trên Facebook thì bị dư luận viên đấu tố cộng thêm 331 treo sẵn trên đầu. Giờ đây nhóm trí thức có học đã phải dần im lặng khi chính quyền đang cai trị bằng ý chí chính trị, bằng tuyên truyền, và bằng "nắm đấm" của công an. Một em học sinh quán quân Olympia nói không thích chế độ liền bị vùi dập. Lòng người nguội lạnh cả rồi. Đất nước đã bao giờ được như ngày hôm nay?
Hạnh Nhân
__________________
|