Phá sản, trả mặt bằng tăng. Hàng hóa, vàng, đất, chi phí y tế, giáo dục, cái gì cũng tăng nhưng lạm phát bao nhiêu không thấy nói, giờ đây chính quyền Hà Nội sắp tăng giá vé xe buýt tới 40% để bù lỗ….
Từ ngày 1/11/2024, giá vé của 132 tuyến xe buýt Hà Nội sẽ tăng từ 1.000 đến 11.000 đồng mỗi lượt, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Mức tăng thấp nhất từ 7.000 lên 8.000 đồng. Mức tăng cao nhất ở cự ly từ 9.000 lên 20.000 đồng.
Thất nghiệp tăng, lương người lao động không tăng nhưng lạm phát năm nào cũng chỉ có 4%. Cà phê từ 150.000 đồng/kg lên 300.000 đồng/kg cũng chỉ tăng có 4%. SSD từ 1,6 triệu đồng lên 3 triệu đồng cũng chỉ tăng có 4%. Tiền đổ vào đầu tư công như tượng đài, cổng chào để làm đẹp số liệu để ngạo nghễ với nhau rồi cuối năm lại báo cáo tăng trưởng.
Đời sống nhân dân đa phần là lao động nghèo, phải lo từng bữa thì đất nước còn nghèo khổ dài dài. Cho dù chỉ cần tăng 1 thứ nhỏ nhặt thì đối với người có thu nhập thấp cũng là vấn đề. Kinh tế ngày càng lụn bại, để xem thời công an trị được đến đâu…
Hạnh Nhân
__________________
|