Tại họp báo thường kỳ quý III/2024 do Bộ Tư pháp tổ chức sáng 7/10, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý cho biết, một năm qua, cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt hơn 22.000 tỷ đồng.
Tuy chỉ là "hạt cát giữa sa mạc" so với những gì lãnh đạo, quan chức Việt Nam chiếm đoạt, tham nhũng, gây thất thoát. Nhưng con số hơn 22.000 tỷ đồng cũng khiến người dân phải rùng mình khi nhắc tới. Bởi đối với thu nhập thấp lẹt đẹt như ở Việt Nam, hầu hết người dân cả đời còn không thấy nổi con số 1 tỷ đồng tiền mặt nó có hình thù ra sao. Ấy vậy mà đám đầy tớ mang danh phục vụ nhân dân lại có thể thẳng tay mà cướp trọn, tiêu pha hàng trăm, hàng ngàn tỷ dễ như chơi vậy.
Chính quyền cùng đám thân đảng được dịp ngạo nghễ, vỗ ngực vì thu hồi được nhiều tài sản tham nhũng, tung hô hệ thống đang "đốt lò" hiệu quả. Thế nhưng đất nước có giàu mạnh hay không nhìn vào những kết quả này thì biết. Đáng ra phải nhục nhã, xấu hổ chứ chẳng có gì đáng tự hào với việc này. Bởi thực tế, số tiền lũ quan tham kia vơ vét còn gấp trăn, ngàn lần số tiền thu hồi này.
Linh Linh
__________________
|