Để chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm Ngày tiếp quản Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), khắp trên phố phường Hà Nội trang trí cờ hoa, cổng chào, pano, át phích, băng rôn, mô hình, …và hơn 10.000 người tham gia diễu hành. Lễ kỷ niệm lần này đúng chất" lừng lẫy năm chấu, chấn động địa cầu"
Sau khi cơn bão Yagi đổ bộ, Hà Nội tuyên bố không bắn pháo hoa. Cứ tưởng lãnh đạo Hà Nội đã biết nghĩ cho dân, dùng số tiền tổ chức sự kiện để giúp dân khắc phục hậu quả sau bão. Ai ngờ đâu, không bắn pháo hoa thì làm nhiều thứ hoành tráng hơn. Điều này cũng dễ hiểu, không vẽ ra thì lấy gì đút túi.
329 người dân bị thiệt mạng sau bão lũ đã rơi vào quên lãng, không lãnh đạo nào nhắc đến việc sẽ làm lễ tưởng niệm người dân. Họ còn vô nhân tính hơn khi chi hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng mua sắm những thứ vô bổ.
Sau ngày kỷ niệm ấy, đống mô hình lại trở thành phế liệu, lãng phí biết bao nhiêu tiền thuế của dân.
Cô Ba
__________________
|