Mới đây truyền thông trong nước đưa tin, Tin vui về siêu dự án 67,3 tỷ USD, dài 1.541km: Năng lực Việt Nam đủ sức làm chủ công nghệ 350km/h. Theo đó, với tinh thần độc lập, tự lập tự cường và tự chủ, Bộ Chính trị quyết định không phụ thuộc vào nước ngoài, bởi vay bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phải ràng buộc.
Tin này khá vui cho lãnh đạo bởi chẳng cần nhờ ai, Đảng tự làm giải quyết được mớ tiền thừa vừa in ra, còn chạy được hay không cũng chẳng sao vì tàu này không có giá trị kinh tế. Cát Linh - Hà Đông 13km làm hết 10 năm vị chi 1 năm làm được 1,3km. Chiếu theo dự án này là 1.541km là tốn có … 1185 năm thôi. Ở Việt Nam, từ xưa đến nay, chưa có công trình lớn nào mà không có vốn nước ngoài cho vay. Giờ các lãnh đạo nói tự lực, tự chủ vốn làm đường sắt cao tốc thì dân chẳng tin.
Phận nghèo chuyên vay mượn làm được mấy cái cao tốc đã vội lên tiếng phủi sạch quá khứ. Giờ khủng hoảng kinh tế khắp nơi người ta không cho vay nữa thì lại kêu vốn tự có. Thêm nữa, cứ xử lý triệt để bộ sậu liên quan vụ Covid thì khi ấy dân mới tin quyết tâm làm đường sắt cao tốc của lãnh đạo!
Hạnh Nhân
__________________
|