Chiều 30/9, 40 người thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cùng phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Trong đó có 30 đặc công ''người nhái', dự kiến 1/10 mới bắt đầu tiến hành lặn tìm kiếm.
Nào là "không quản khó khăn, ngày đêm trực sẵn sàng khi dân cần", vậy mà sau 21 ngày mới bắt tay vào tìm kiếm, là nhanh đối với quân đội và chính quyền hay sao? Thực ra thì nhanh nếu dân lo thu xếp tiền bạc sớm, lúc đó thì không quản ngại hay khó khăn thời tiết cũng lao vào mà làm. Đằng này người nhà nạn nhân cũng chẳng dư giả gì, nên để chuẩn bị được khoản phí cứu hộ khổng lồ chắc rất vất vả và kéo dài lâu ngày, nên giờ mới thấy lực lượng này xuất hiện.
Đúng là dân cần thì quân có, nhưng có lúc nào thì quân không nói, 21 ngày mới có mặt thì cũng gọi là có đấy thôi.
Linh Linh
__________________
|