Ngày 29/9, hàng loạt fanpage của VTV đã đăng tải nội dung liên quan đến phóng sự “Bữa cơm trắng với gừng ở Điểm trường Màng Mủ, Yên Bái”. Theo đó, nhà đài này khẳng định phóng sự hoàn toàn phản ánh đúng thực tế tại điểm trường này và sẽ làm việc với chính quyền huyện này "tới cùng".
Có vẻ việc bị chính quyền ép buộc gỡ toàn bộ nội dung phóng sự trên mọi nền tảng khi đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận đã làm cho đài VTV cảm thấy rất "ấm ức". Nên sau một ngày chấp hành, VTV họp bàn nội bộ rồi quyết chống đối, bóc trần sự giả dối của chính quyền tới cùng. Vậy là dân oan, doanh nghiệp oan, giờ cũng có nhà đài oan luôn rồi.
Để bị đẩy vào hoàn cảnh này, chắc "Vua Tin Vịt" cũng sẽ hiểu được những nỗi căm phẫn khi nhiều người dân oan đã từng bị nhà đài này cắt ghép, xuyên tạc sự thật. Giờ một mặt chính quyền muốn bảo vệ cách tuyên truyền nhân dân ấm no hạnh phúc nhờ đảng, một mặt VTV muốn lấy lại niềm tin của người dân. Để xem chính quyền phản đòn như thế nào.
Linh Linh
__________________
|