
Ảnh: William E. Crawford.
Sau năm 1975, người dân Hà Nội mới biết đến bật lửa ga, một thứ “đồ chơi” mới lạ từ miền Nam VNCH.
Trước đó, mọi người chỉ dùng diêm Thống Nhất hoặc bật lửa xăng, mà cái bật lửa xăng cũng hiếm và quý như vàng.
Rồi bật lửa ga du nhập, ai cũng muốn có. Nhưng dùng hết ga thì chẳng ai nỡ vứt đi, vậy là nghề bơm bật lửa ga xuất hiện. Khắp nơi đều thấy treo biển "Bơm bật lửa ga". Đồ nghề chỉ đơn giản là cái nhíp và quả ga nhỏ có mũi kim, thế là thành nghề! Tuy không làm giàu, nhưng cũng đủ giúp người dân cải thiện chút ít cuộc sống.
Nhìn lại, thật khó tin người ta đã sống qua những ngày thiếu thốn như vậy.
Thời Cộng Sản nghèo đói.