Quote:
Originally Posted by Gibbs
Ngoại giao chỉ là một tấm áo choàng của một đất nước , còn giàu mạnh văn minh là nội lực của một quốc gia. Những kẻ cầm quyền thường có bài, khi trong nước gặp vấn đề là hướng vấn đề ra nước ngoài. Từ thời ông Trọng là ngoại giao cây tre.
Đúng ra phải gọi ngoại giao Việt Nam là ngoại giao chụp ảnh. Thứ tự chụp ảnh là Trung - Mỹ - Nga cứ thế xoay vòng. Đầu năm ông Trọng chụp với Putin, tháng trước Tô Lâm lên sang được chụp với Tập Cận Bình, nghĩa là giờ rất cần 1 tấm ảnh chụp bắt tay với Biden. Chính bản thân Tô Lâm cũng lấy đó làm hình ảnh và đe đám khác trong nước. Thật may khi đến phút cuối Tô Lâm cũng đã có được tấm ảnh chụp cùng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước khi ra về.
Hạnh Nhân
Thực ra người Việt ở Ucraina té sang Balan và Đức gần hết, chỉ có một số vì công việc, tài sản ở lại. Chỉ chẳng may bom rơi, đạn lạc rơi vào, chứ nói thẳng là lính Nga lẫn lính Ucraina xung đột đều né tránh dân thường. Cho nên anh Tô gặp anh Ze vì dân Việt là cái cớ thôi.
Anh Ze thì muốn Việt Nam ủng hộ về tinh thần, anh Tô thì muốn Ucraina sớm mua lại hàng hoá của Việt Nam.
Anh em bò đỏ không ủng hộ U thì thôi, cứ chửi anh Ze làm gì. Chửi thế lỡ Ucraina có hợp đồng gì, Việt Nam khó nhận được. Giờ thời thế phải thay đổi tư duy, ai mang việc, mang tiền đến cho dân ta thì đó là bạn ta.
|
Wouah...bài viết này hay quá....đọc nghe thấm thía làm sao ấy...HAY HAY
Bravo