Thời gian gần đây, dãy nhà ở TP Lào Cai xuất hiện các vết nứt lớn, nền nhà sụt lún, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nên 53 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Người dân cho hay, thời gian này họ đều dựa vào tất cả các nhu yếu phẩm và lương thực, thực phẩm của nhà hảo tâm để có thể "cầm cự".
Thu phí thu thuế thì "quan tâm sâu sát" từng nhà chẳng bỏ lọt ai, thậm chí vận động bão lũ vừa qua cũng lùa dân phòng đi từng nhà thu cho bằng được. Vậy mà giờ 53 hộ dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất, dựa vào nhà hảo tâm để sống thì chính quyền đang trốn đi đâu? Hay đang bận đi thu tiền những nơi khác, nên chẳng mảy may đến những người cần giúp đỡ. Thế ra, đây là cách đặt con người làm trung tâm như lời Tô Lâm múa mép trước hội đồng Liên Hợp Quốc hay sao? Đúng là chỉ có dân mới thương mới dân, còn phường ăn hại và bộ máy thối nát thì chỉ biết đi bòn rút những nơi có tiền mà thôi.
Linh Linh
__________________
|