Tô Lâm vừa có bài phát biểu và buổi nói chuyện với các sinh viên trường Đại học Columbia, bên lề chuyến đi sang Mỹ tham dự Hội nghị của Liên Hợp Quốc tại Mỹ ngày 23/9/2024.
Tô Lâm có làm “cách mạng màu” hay không thì chưa thấy, chỉ thấy ông ta “làm màu” mà thôi. Cả trong phần phát biểu, cũng như trong phần trả lời câu hỏi của sinh viên, đa số thời gian là Tô Lâm cắm đầu cầm giấy đọc những nội dung đã soạn sẵn từ trước.
Trong suốt buổi nói chuyện, nội dung rất chung chung và chẳng có gì mới như: chuyển đổi kinh tế kỹ thuật số, chuyện giải quyết xung đột ở biển Đông theo luật pháp quốc tế… thậm chí nhiều câu trả lời còn chẳng ăn nhập gì với nội dung câu hỏi.
Có thể thấy, phát biểu của Tô Lâm thật tẻ nhạt, chán ngắt và vô bổ. Nên nhớ, Tô Lâm là quan chức Việt Nam được giới thiệu là có bằng Tiến sĩ luật học, có kém cạnh ai đâu, nhưng phải khi đi ra quốc tế, mới thấy tầm và khả năng của cán bộ ta được đào tạo dưới môi trường XHCN ra sao.
Có thể thấy, cả tấm bằng tiến sĩ luật học, cũng như lần phát biểu tại trường Columbia lần này, chỉ là màn phông bạt của Tô Lâm.
Một quan chức đi lên từ quá trình làm công an, không thông qua bầu cử công bằng và tự do, nên cũng chẳng phải trải qua bất cứ một lần hùng biện hay tranh luận nào trước công chúng, thì thật là chẳng mong đợi gì hơn được.
Võ Tuấn
__________________
|