Ngày 22/9, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Tô Lâm đã phát biểu: ”Các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong nghiên cứu khoa học - công nghệ để cùng phát triển".
Chắc vì chối tai quá nên đại diện các nước khác đã bỏ ra ngoài hơn 2/3.
Lãnh đạo Việt Nam có truyền thống rất trơ trẽn đó là đi xin xỏ nhưng vẫn ở tâm thế bề trên, từ xin vốn ODA cho đến xin chia sẻ thành tựu khoa học.
Việt Nam như một kẻ khôn lỏi, chỉ muốn nhận mà không muốn cho, nói đúng hơn là không có gì để cho. Lên giọng yều cầu nước khác phải chia sẻ thành tựu mà người ta đã dày công nghiên cứu, trong khi Việt Nam đã đóng góp được gì cho nhân loại? Nhân tài trong nước bị vùi dập, nhường chỗ cho con ông cháu cha thì lấy đâu ra thành tựu để đóng góp.
Chẳng lẽ lại chia sẻ cách dùng Luật An ninh mạng bịt miệng dân, cách ăn bò dát vàng sao cho vương giả, hay cách sản xuất kit test Việt Á, cách tổ chức chuyến bay giải cứu…
Nói một cách dân dã về phát biểu của Tô Lâm đó là :” Khôn như ông ở quê tôi đầy”.
Cô Ba
__________________
|