Tối 23/9, TAND Hà Nội tuyên tử hình đối với cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán, cựu Kế tóan trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vì tội tham ô tài sản. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng bị cáo buộc trong 14 năm đã viết khống 409 giấy để rút 246 tỷ đồng, trong đó dùng 152 tỷ vào cờ bạc.
Thật là những con số khiến người dân phải "rùng mình". Rút ruột ngân sách 14 năm trời mới bị phát hiện và xét xử, kẻ nào trong bộ máy cũng như vậy chả trách mấy chục năm qua dân luôn đói nghèo, khổ sở. Rồi kẻ nào hạ cánh an toàn thì thôi, êm xuôi nghỉ ngơi lại còn được "tổ quốc ghi công". Kẻ nào sa cơ thất thế, hết giá trị lợi dụng hoặc phe cánh đấu đá nhau thì bị lôi ra làm tốt thí thay cho kẻ khác.
Ngày nào cũng thấy moi móc ra kẻ này tham ô trăm tỷ, ông kia bận hối lộ ngàn tỷ, bà nọ làm thất thoát trăm nghìn tỷ. Thử hỏi đất nước bao giờ mới được nghỉ ngơi dưới tay những kẻ "tài ba" này?
Linh Linh
__________________
|