Thuỷ điện Đăkđrinh ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã vận hành phát điện thương mại hơn 10 năm nhưng nhiều hộ dân có đất thuộc diện đền bù vẫn chưa nhận được tiền đền bù. 12 năm qua, dân kiến nghị khắp nơi nhưng chỉ toàn nhận được lời hứa suông. Trả lời báo chí, lãnh đạo huyện nói đang làm rất thận trọng chứ không phải không làm.
Không biết hồ sơ, tiền đền bù có gì phức tạp mà phải làm thận trọng tới 12 năm trời? Hay nhét no bụng chẳng còn đồng nào để giải ngân nữa nên thận trọng khỏi bị dân phát giác? Giờ dân không có đất canh tác, nhiều người còn chẳng có nhà để ở, chính quyền tính thận trọng tới bao giờ nữa đây?
Thực chất không cần nói thì ai cũng biết, nhiệm kỳ cũ đã ăn chia với nhau hết, đến khi nghỉ ném lại đống hồ sơ đó cho khoá sau lên giải quyết. Mà khoá sau giờ "có tiếng mà không có miếng", tiền chẳng đớp được xu nào mà phải đi xử lý những việc này thì sao có động lực mà làm. Thế nên dân cứ đợi đó đã, khi nào phía tên chỉ đạo hoặc có lý do trích thêm tiền từ ngân sách xuông chia nhau thì mới đụng tay chân. Quy trình làm việc ở xứ này là như vậy đó.
Linh Linh
__________________
|