Quote:
|
400.000 người hưởng ứng Taylor Swift
|
Tập Cận Bình nghiến răng chửi thề:
"ĐM, con đừng có lo, bố cũng sẽ in ra 400.000 phiếu bầu Made in China cho con!"
Trump mếu máo khóc:
"Vậy thì cũng chỉ mới ngang với đám Mỹ khốn kiếp đó thôi bố à."
Tập vả cái bốp vào mỏ Trump:
"Nín đi đồ ngu. Lão Putin đang bận chiến đấu, nhưng cũng sẽ in thêm 1 phiếu Made in Russia đầu tư vô mày để tự tìm đường thoát. Vậy là nhiều hơn rồi đó, chịu chưa?"
Kế đó 2 vị ứng viên đắc cử con số bằng nhau, nên Harris làm tổng và Trump làm thống.
Trump lại khóc u a:
"Sao bố nói sẽ cho con hơn nó 1 phiếu?"
Tập liền vả Trump cái bốp vào mỏ:
"Đồ ngu im miệng. Mày chỉ báo cáo 400 ngàn để chống lại bầy Swifties, lúc đó mày quên không cộng thêm còn có Taylor Swift vô con số đó à??"