Quote:
TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Thế đấy,tiền không phải là tất cả,nó là 1 phần không thể thiếu của cuộc sống nhưng chẳng thể mang lại hạnh phúc toàn vẹn.
|
Biết rồi, ai cũng biết cái chuyện dư thừa đó từ lâu rồi.
Rồi bây giờ cứ tiếp tục lải nhải chuyện đó thêm mấy ngàn năm nữa hay sao?
Coi bộ mấy tèo này tập viết là để trổ ra nỗi hờn tức với những người giàu hơn mình, cứ mong cho họ tàn rụi thì phải.
Toàn là rên rỉ ai oán:
"Có tiền mà bị ung thư thì cũng đâu có gì vui, có tiền cũng không mua được hạnh phúc, vv..."
Mỗi khi các em chết kẹt ý tưởng rồi lại chúi đầu vào mấy cái chuyện đó, tức tối với các người có tiền, thì hãy ráng nhớ như thế này:
"Không có tiền mà bị ung thư cũng đâu có gì vui, không có tiền cũng không mua được hạnh phúc, vv..."
Giàu nghèo gì mà gặp tai họa thì cũng te tua như nhau, chỉ khác ở chỗ là nghèo sẽ thảm hơn nhiều.
Ung thư lăn cổ ra chết mà còn đống tiền để lại cho thân nhân, vẫn còn phẻ hơn là sắp tắt thở mà nhìn 3 đứa con nhỏ cũng sắp chết... đói!