Cả 4 năm nay tụi lừa bay chẳng làm cái đéo gì cho ra hồn, chỉ giỏi toàn thứ ngu xuẩn đần độn; giờ chỉ bày "trò khỉ" để hi vọng nắm quyền lực... Thí dụ cụ thể nghen: Afghanistan thì bỏ chạy nhục nhã (kiểu Saigon 50 năm trước); chiến tranh xảy ra khắp nơi khắp chốn từ âu sang á chỉ chờ chín mùi là thành thế chiến, xác người Mỹ chất đống; biên giới thì để di dân tràn vào vô tội vạ, cả chục triệu người thì ít nhất cũng hơn nửa là tào lao; đụ..c nhau cho đã rồi đòi phá thai xả láng; lãnh đạo thì tham nhũng hối lộ kiểu việt cộng, chính quyền thì tìm cách giết đối thủ của mình, đéo chơi được bằng luật pháp thì bằng súng đạn, vv... (có nhiều thứ nữa, bay đọc báo, coi tin tức cho đỡ nhũn não, chứ tao đéo có giờ mà dạy bay, mà có dạy thì cứ lo BúNh(L)ồn cũng đéo có ngộ được)... Mẹ bố tiên sư.... Có lúc tao cũng nghe Thích Pháp Hòa chứ, nhưng đéo "tham sân si" thì chịu đéo nổi, có Phật gì cũng tạm gác qua một bên hết....
|