Đúng là những thứ vong ơn bạc nghĩa ,về vn mà ở ,nhưng trước khi đi về thì hẩy trả hết giấy tờ Mỹ lại, trả lại Quốc tịch Mỹ ,trả medicare lại hoặc từ bỏ Quốc tịch Mỹ rồi hẩy về vn mà sống, ở vn mỗi ngày có vài ba trăm người đứng xắp hàng trước đại sứ qusan hay lảnh sự Mỹ để xin đi Mỹ .còn bọn cái ăn no ấm cặp bài vẻ ta đây chê nước Mỹ này chê nước Mỹ nọ, có giỏi thì từ Quốc tịch Mỹ cầm cái Quốc tích vn rồi về vn mà ở,1 đám tào lao ,thích nổ,có bị bịnh thần kinh không mà không suy nghĩ trước khi viết bài này ,ở Mỹ hay các nước Tự do trên TG khi bị bịnh vào nhà thương điều trị không có vấn đề gì cả, có bảo hiểm hay không bảo hiểm họ vẫn chửa trị cho người bịnh ,còn ở vn có bịnh mà không có thủ tục Đầu Tiên là kể như đặt chổ trước ở Bình Hưng Hoà rồi, hoặc là nằm đó mà ngáp ngáp sống sót cũng khó nuôi, ăn uống thì toàn là chất độc vậy ở đâu sướng ,bớt nói sàm lại đi bạn ,kẻo bạn bè họ nói bạn là 1 thằng KHÙNG hay 1 thằng ĐIẼN đó
|