Đọc 20 chính sách này tôi rất hài lòng, nhất là về vụ tống hết bọn "illegal immigrant" ra khỏi nước Mỹ, ngưng phụ thuộc sản xuất ngoài nước, diệt bọn băng đảng. Duy có điều tôi có ý kiến (không biết chính phủ nghĩ sao) nhà tù phải là nơi khốn khổ nhất trần gian, thì bọn súc vật tù tội mới sợ mà giảm bớt 1 phần nào mỗi khi chúng nó chuẩn bị làm bậy. Vào tù phải có nghĩa 1 ngày chỉ được ăn bằng 1 phần tư khi ở ngoài. Cho chúng nó ăn đói khổ thiếu thốn chúng nó mới sợ. Phải hành xác chúng nó, chứ không phải vào tù là chúng nó được ăn uống thoả thuê, được Free chăm lo sức khoẻ, vì nếu như vậy chúng nó sẽ nghĩ, nếu không bị tù thì sẽ giàu có (như cướp của, buôn bán sì ke ma tuý) và nhỡ có bị tù thì coi như đi nghỉ mát 1 thời gian: ăn uống, ngủ nghỉ free, rồi được thả ra lại làm bậy tiếp. ,
|