Trump đang phát điên vì số phiếu thăm dò tăng vọt của Kamala Harris: 'Thật không công bằng'
Một tuần sau vụ ám sát hụt Donald Trump, tờ Atlantic đã đăng một tiêu đề tuyên bố rằng "Trump đang lên kế hoạch cho một chiến thắng vang dội".
Giờ đây, hơn một tháng một chút và một lần hoán đổi ứng cử viên tổng thống sau đó, kết quả có thể xảy ra của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 có vẻ kém rõ ràng hơn một chút.
Với bức ảnh thách thức về một nỗ lực ám sát Trump đang đấm vào kính chiếu hậu, cựu tổng thống ngày càng thất vọng vì số phiếu thăm dò tăng vọt mà đối thủ được cho là của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, được hưởng, theo năm người gần gũi với tình hình đã nói chuyện với The Washington Post.
Ông được cho là đã nói với một người ủng hộ rằng ông cảm thấy "không công bằng" khi sau khi ông "đánh bại" Joe Biden, ông phải quay lại và chạy đua với Harris.
"Thật không công bằng khi tôi đánh bại ông ấy và bây giờ tôi lại phải đánh bại bà ấy", cựu tổng thống Trump được cho là đã nói như vậy.
|