Trump rất nổi giận khi bị hỏi về quy mô đám đông của cuộc mít tinh của Harris
Donald Trump đã chứng minh vào thứ năm rằng nỗi ám ảnh về quy mô của ông đã tăng lên, khi đám đông khổng lồ của Kamala Harris dường như khiến ông khó chịu.
"Ồ, cho tôi nghỉ ngơi một lát", Trump nói khi một phóng viên tại một cuộc họp báo ở Mar-a-Lago hỏi về số lượng người ủng hộ mà Harris đã thu hút được gần đây. "Nghe này, tôi có 107.000 người ở New Jersey, bạn không đưa tin. Tôi rất vui vì bạn đã hỏi. Hôm qua bà ấy có bao nhiêu người, 2.000 người? Nếu tôi có 2.000 người, bạn sẽ nói rằng chiến dịch của tôi đã kết thúc."
Ông đã đưa ra một loạt các con số trong nỗ lực chứng minh rằng các cuộc mít tinh của ông lớn hơn và tốt hơn: 25.000 người ở Michigan; 20.000 đến 25.000 người ở Harrisburg; 88.000 người ở Nam Carolina; 68.000 người ở Alabama. Con số mà ông báo cáo lớn hơn nhiều so với 12.000 người mà chiến dịch của Harris cho biết đã xuất hiện trong cuộc biểu tình ở Wisconsin của bà vào thứ Tư.
"Tôi có số lượng người tham dự gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần, và họ không bao giờ nói rằng đám đông đông", Trump nói. "Đó là lý do tại sao tôi luôn nói, 'Quay máy quay lại.'"
Trump liên tục gọi Harris là "kẻ vô năng" và dự đoán sức hút ngôi sao của bà sẽ phai nhạt sau khi giai đoạn "tuần trăng mật" của ứng cử viên của bà kết thúc.
Ông đã nói về cuộc biểu tình của mình tại Washington vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ngay trước khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ.
"Đám đông lớn nhất mà tôi từng phát biểu trước đây là vào ngày hôm đó", ông nói. "Và tôi sẽ nói với bạn rằng, rất khó để tìm được bức ảnh của đám đông đó. Bạn thấy bức ảnh của một số ít người, tương đối, đến Điện Capitol, nhưng bạn không bao giờ thấy bức ảnh của đám đông. Đám đông lớn nhất mà tôi từng phát biểu—tôi đã phát biểu trước đám đông lớn nhất, chưa ai phát biểu trước đám đông lớn hơn tôi.”
Như ông đã từng làm trong quá khứ, Trump đã so sánh quy mô đám đông của mình với Cuộc diễu hành đến Washington của Martin Luther King Jr.
“Nếu bạn nhìn vào Martin Luther King, khi ông ấy phát biểu, bài phát biểu tuyệt vời của ông ấy, và bạn nhìn vào bài phát biểu của chúng ta, cùng một bất động sản, cùng mọi thứ, cùng số lượng người, nếu không, chúng ta có nhiều hơn,” ông tiếp tục. “Và họ nói rằng ông ấy có một triệu người, nhưng tôi có 25.000 người.”
Trước đây, Trump đã so sánh bài phát biểu của mình với bài phát biểu lịch sử “Tôi có một giấc mơ”, nói vào năm 2022 rằng bài phát biểu Ngày Độc lập năm 2020 của ông đã thu hút được một đám đông có quy mô tương tự như những bài phát biểu của nhà lãnh đạo Dân quyền.
Theo bằng chứng chụp ảnh cho thấy những so sánh cạnh nhau, tuyên bố của Trump về quy mô đám đông của mình đã được chứng minh là sai.
“Tôi ổn với điều đó, vì tôi thích Tiến sĩ Martin Luther King,” Trump nói vào thứ năm.
Last edited by djt; 08-09-2024 at 00:15.
|