Quote:
|
Sợ Mỹ can thiệp, cộng sản ký Hiệp định Genève
|
Chuyện đó ai chẳng biết, nhưng không ký mà Mỹ sau đó có còn ý định can thiệp hay không, thì cũng chẳng có gì cho thấy như vậy cả. Sợ thì ký cho chắc vậy thôi.
Nhưng cứ mãi viết về Việt Cộng mà dùng chữ "SỢ" thì có còn non nước chi nữa mà xạo hoài.
Genève là phương pháp đầy thủ đoạn của CSVN dùng để bẻ răng đối phương rồi dứt điểm luôn, mà mình thì cứ hiu hiu tự đắc hão rằng
"nó chết nhát run sợ lắm!".
Nói thẳng ra là:
"CS ký Genève là để chơi khôn chắc cú đạp Mỹ văng ra khỏi bàn cờ" thì có. Mỹ cũng xử dụng nó làm cái cớ hợp pháp giữ thể diện, bảo rằng vì SỢ dây dưa dài dòng thì cũng được thôi.
Giống như lên võ đài mà cứ chê bai đối thủ rằng:
"Nó quá sợ tớ đấm trúng mặt nên cứ né và che mặt, còn tớ đây không sợ không cần che nên bất ngờ bị nó dộng cho một phát gục liền, chứ nó đâu có gì hay!"
Ký xong thì Mỹ hay ai lúc đó cũng vậy, đều biết Việt Nam sẽ chết chắc với Việt Cộng, mà cứ nói rằng chúng sợ hahaaa...