"Đất lành, chim đậu", đó là tâm niệm và nguyện ước của người đời khi đứng trước sự lựa chọn, "sống chung với bầy quỷ dữ" hay "gầy dựng cuộc sống mới trong tự do và hạnh phúc", ngay cả phải đánh đổi lấy mạng sống của mình mới có được?
Đàng này, toàn là giới trọc phú, giàu có đang tìm cách trốn thoát ra cõi địa ngục trần gian ở đại lục, cho nên họ cũng sẽ ít gặp chuyện bất trắc, khó khăn hoặc bất lợi nào nhiều. Tuy nhiên, nếu đồng tiền mang theo là "hợp pháp", là "sạch sẽ" do công sức tự tay làm ra thì sẽ không sao, nhưng nếu của cải này kiếm được từ chuyện vơ vét, ăn cắp hay hối lộ bẩn thỉu thì chủ nhân của nó cũng khó tìm được sự bình an trong cuộc sống mới nơi quê lạ xứ người vậy!!!
Last edited by trungthuc; 07-13-2024 at 23:18.
|