Đây vốn là những mẩu chuyện "người tốt, việc tốt" lẽ ra nên được truyền đạt ra rộng rãi để cho mọi người thấy được tấm lòng người dân Sài Gòn tuy vẫn còn nghèo đói, khó khăn trong mưu sinh đời sống nhưng vẫn sẳn sàng lên tiếng, ra tay để đùm bọc, che chở, hỗ trợ cho người chung quanh dù không hề quen biết!!!
Liệu có nên đi moi móc, khai thác những mẩu tin tuy có thật, nhưng chỉ có một chiều tiêu cực mà quên rằng còn nhiều hình ảnh tốt đẹp, nhiều hành vi nặng tình người để đùm bọc nhau, chia sẽ buồn vui trong cuộc sống ngắn ngủi này! Cảnh "phồn vinh giả tạo" này tuy ở VN đi đâu cũng được nhìn thấy nhan nhản trong ánh mắt của các du khách, của người Việt ở hải ngoại, còn chuyện "xấu che, tốt khoe" vốn là chuyện thường tình!! Nên có sự nhìn nhận và đánh giá 2 mặt khi đề cập đến vấn đề liên quan đến con người và xã hội, may ra mới có được sự khách quan nào đó mà mọi người có thể chấp nhận!
Last edited by trungthuc; 06-28-2024 at 20:01.
|