Nói cho cùng, thiên hạ có thói quen (hay tật xấu) là cứ chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra rồi mới lật đật đưa ra các biện pháp để đối phó, lắm khi đã quá trể, cho nên đã gây ra thiệt hại, tang tóc quá nhiều!!
Theo lý thuyết, ai cũng nhắc nhở, dặn dò, "Nhớ phòng bệnh hơn là chữa bệnh", vậy mà có nhiều người tuy có triệu chứng lạ trong người, nhưng vẫn phớt tĩnh và sinh hoạt bình thường, đến khi xảy ra đột quỵ bất ngờ, mới kêu trời, thì than ôi, đã quá trể, nhẹ thỉ bị liệt nữa người, bị liệt ở mặt, còn nặng thì bán thân bất toại hoặc lìa đời một cách thảm thương!!
Vậy thì, "hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo", khi càng nói ra thì càng nhận lại lắm lời thị phi, trái tai gai mắt thêm!!
Last edited by trungthuc; 06-20-2024 at 15:55.
|