Hôm nọ, có đọc tin ngành xây dựng nhà cửa ở Hoa Kỳ đang thiếu khoảng 500,000 nhân công có tay nghề. Ở nơi tôi ở có khoanh vùng để xây mới khoàng 2,000 căn nhà mới, với giá từ 500,000 USD trở lên. Khi đi ngang khu vực đang xây cất hơn 85 % công nhân là người Mễ, có tay nghề, đang ì ạch lên dàn nhà khi có người đặt mua (chớ không có cho cất hàng loạt nhà mới như lúc trước). Mới thoàng nhìn qua, trông không thua gì chuyện xây nhà ở dưới quê bên VN, vì phần nền mống chỉ cho đổ xi-măng khoảng 3 tấc, ngoài ra sườn, cột nhà nhà toàn bằng cây, có lắp ghép ván ép, trông thật thô sơ và đơn giản nhưng giá bán ra thật cao đến chóng mặt! Có điều là phải cho gắn gắn solar panel nhưng chính phủ hiện nay đã chấm dứt, không còn tài trợ nữa mà phải mua đứt (trên dưới 20,000 USD) hoặc thuê lại khoảng 100 USD/tháng! Chưa kể chuyện nâng cấp (upgrade) đủ thứ trong ngoài nên căn nhà sau khi đã hoàn chỉnh, chắc phải chi thêm cả 100,000 USD nữa!! Sướng thay làm ông chủ, bà chủ nhà ở đất Mỹ này! Tiếc thay bọn Tàu cộng cũng bỏ tiền để mua và ở cũng khá đông ở Cali này, xi xô xí xào tiếng Tàu nghe thật nhức cả tai!!!
|