Ở đây, có thể nhận thấy ra rằng, có người khi đã theo đuổi học hỏi để trở thành luật sư, đại diện cho thân chủ của mình trong các vụ bị kiện tụng, vì đồng tiền hay vì muốn được nổi tiếng, đã không ngần ngại lợi dụng vài kẻ hỡ của luật pháp để ra tay giúp đở cho kẻ ác, bọn xấu làm chuyện phi pháp, bất nhân bất nghĩa hòng né tránh tội lổi của mình. Tôi không hề chụp mũ bất cứ ai, nghề nghiệp nào trong xã hội cũng thật cao quý (kể cả phu hốt rác, đi làm công ở đợ,..), do công sức của mỗi người đã gầy dựng lên. Nhưng thật đáng tiếc là ở thời buổi này có nhiều người tuy học cao hiểu rộng, nhưng đã đánh mất tư cách, đạo dức nghề nghiệp, phẩm giá của con người khi cấu kết với bọn ác, kẻ xấu gây rối loạn lòng người và làm xáo trộn, chà đạp lên giá trị tốt đẹp của luật pháp và thách thức công lý và lẽ phải!! Đau thay!!
Last edited by trungthuc; 06-04-2024 at 17:40.
|