Trần Quốc Quân
Tôi biết đến Huy Đức từ những bài báo văn phong nhẹ nhàng nhưng ý tứ sắc bén, nảy lửa, có trách nhiệm của người cầm bút viết về nhiều vấn đề xã hội Việt Nam.
Tôi biết đến Huy Đức qua tác phẩm "Bên thắng cuộc" viết về những chuyện "thâm cung bí sử" của giới chính trị quyền lực tột cùng làm rung chuyển dư luận Việt Nam.
Tôi biết đến Huy Đức qua Quỹ từ thiện Hoàng Sa và Gạc Ma ủng hộ rất thiết thực các gia đình liệt sỹ đã hi sinh để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Việt Nam trước dã tâm xâm lược của Trung Quốc.
Tôi biết đến Huy Đức qua Quỹ Hỗ trợ trồng rừng, qua chương trình phủ xanh đồi trọc trên các miền biên ải Việt Nam.
...
Với tôi, nhà báo Huy Đức và nhà viết sử cung đình Huy Đức là một người yêu nước, một người có trách nhiệm xã hội.
Việc Huy Đức bị bắt (nếu đúng) nói lên một điều, rằng Công lý và Pháp quyền hiện thời ở Việt Nam chỉ nằm trên giấy, và được phát ngôn từ miệng những người thực thi quyền lực cùng với đám đông ảo tưởng, ăn theo.
Nền dân chủ mà Việt Nam ra rả tuyên truyền còn xa vời vợi lắm, người ơi!
__________________
|