Tác giả bài viết này thật nhẹ nhàng và ngây ngô khi buông lên câu nói:
"Không hiểu sao người ta căm thù, không đội trời chung với cây xanh như vậy?"
Xin thưa, loại cây cổ thụ lâu năm này vừa quý hiếm vừa có giá trí bạc tỷ khi được chế biến ra đồ vật trang trí cao cấp trong nhà như bộ xa-lông, tủ thờ, cột nhà,v..v.. (dĩ nhiên dành riêng cho các
"quan to cấp cao"). Cho nên chuyện chặt bỏ là đúng theo
"chỉ đạo của trên", ai dám chống thì sẽ
"bất ngờ" bị nạn thì phải làm sao đây???
Nói dài dòng làm chi, hãy xem clip ở đây nói về chuyện chặt đốn loại cây cổ thụ quý hiếm này:
T
HÔI RỒI! Sài Gòn "TRỌC LÓC" HÀNG CÂY / HẾT NHẬN RA Đường HOÀNG HOA THÁM Tân Bình / Sài Gòn Hôm Nay