View Single Post
Old 04-10-2024   #2
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,189
Thanks: 30,906
Thanked 21,989 Times in 10,211 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 827 Post(s)
Rep Power: 87
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Thằng Chầy đang thiu thiu ngủ, thằng Cối bỗng lay dậy.
- Anh xem cái Clip này hay lắm.
Nó dí cái iPad vào mặt thằng chầy, thằng Chầy nhổm dậy mắt nhắm mắt mở nhìn vào.
Trên màn hình phu nhân thủ tướng Chính hớn ha hớn hở xuất hiện, rồi đến cựu chủ tịch quốc hội Kim Ngân chụp ảnh với vợ chồng cầu thủ Quang Hải trong đám cưới.
Oách thật, chỉ là cầu thủ hạng ba, đá giải hạng nhì nước Pháp không xong, sao mà quan hệ rộng, được quan tâm như thế?
Lấp ló đằng sau chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn như kẻ dẫn khách, người phục vụ đám cưới chạy lăng xăng khi thấy hai người đàn bà quyền lực bước vào khách sạn cùng đám vệ sĩ đi theo.
Thằng Chầy xem xong, nó ỡm ờ nói với thằng Cối:
- Nhân tài nào cũng đáng được trọng vọng, miễn họ đem vinh quang và cống hiến cho đất nước. Xây dựng hình ảnh của họ làm tấm gương cho thế hệ trẻ cũng tốt chứ sao?
Thằng Cối bĩu môi:
- Chỉ lý luận suông, nói như lãnh đạo. Em hỏi anh tại sao ngành công an, vào bộ đội, ngành ngoại giao, công chức nhà nước không tuyển những người xăm trổ…
Bóng đá Việt Nam có tên tuổi gì trong khu vực châu Á, loanh quanh cái ao làng, chưa vượt được Thái Lan… lùm xùm bê bối, cá độ… có tý tài năng thì khệnh khạng như là sao… ăn chơi, khoe giàu, khoe hàng hiệu, xe sang, xăm trổ đầy mình… um tỏi, ầm ĩ.
Hỏi thế hệ trẻ lấy đấy làm tấm gương nghe có được không?
Nước mình đâu thiếu nhân tài thực sự tầm cỡ thế giới, thanh niên có đến hàng ngàn người đạt các giải thưởng khoa học, toán, lý, hoá, sinh học … trong các kỳ thi quốc tế … giờ này họ ở đâu, làm gì?
Hầu hết trong số họ sống lay lắt trong nước, số khác làm việc ở nước ngoài…
Chưa bao giờ thấy người nào thành đạt, tổ chức đám cưới xa hoa, ầm ĩ, được lãnh đạo, các phu nhân đến dự thân tình như thế…
Văn hoá là cái gì? Loại người nào thì văn hoá ứng xử ấy - Ti toe có tí tiền, có tí quyền tưởng mình đã là giới tính hoa, hợm hĩnh cắm đuôi tầng lớp trên… nhố nhăng không thể ngửi được.
Em nghĩ cái tầm của họ chỉ ngang với “đôi giò” của chính mình … nên mới xuất hiện và có những việc làm “thiếu tầm” như thế ở nơi công cộng.
Bảo họ đến đấy để chứng minh mình quan tâm đến nhân tài quốc gia, xin lỗi anh, suy nghĩ như thế là của lũ “đầu đất”.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08585 seconds with 10 queries