Yên tâm đi, chỉ có 7 "vệ binh" đã bị giết chết thôi, cần gì mà đại giáo chủ Iran phải lớn tiếng thề thốt đe dọa sẽ trả thù? "Ác giả ác báo", tụm 5 tụm 3 vạch ra kế độc để hại Israel, cuối cùng sẽ nhận lấy chuyện "tan xương nát thịt" này mà thôi, khóc lóc và thề thốt làm gì cho hao tâm mệt sức??
Nhìn thấy tòa nhà bị nhắm làm mục tiêu để cho đánh sập, trong khi ở 2 bên lại đứng vững như vậy, cho thấy bom đạn "tinh khôn" của Israel quả thật là thông minh, định vị rất chính xác, canh đúng những tên "ác ôn đầu sỏ" để ra tay đưa bọn chúng về "hầu với thánh Allah cho phải đạo, vì thánh đâu có dạy bọn chúng đi giết người kiểu này??" Ý Trời đã định, liệu có trốn chui trốn nhũi như bọn khủng bố Hamas dười hệ thống hầm ngầm "kiên cố", "dài hàng trăm km(?)" đi nữa, rồi cũng từng tên một lần lượt bị bom đạn của "CHÍNH NGHĨA & LẼ PHẢI" của Israel tiêu diệt tận gốc!!
|