View Single Post
Old 03-13-2024   #9
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 38,965
Thanks: 31,265
Thanked 23,074 Times in 10,967 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 832 Post(s)
Rep Power: 89
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

Tại Mỹ nơi tôi đang sống, cố Tổng Thống Washington được coi như cha già dân tộc. Không có ông lãnh đạo cuộc chiến giành độc lập, nước Mỹ không có được ngày hôm nay.
Để tôn trọng ông, người Mỹ đã lấy tên ông đặt tên cho thủ đô nước Mỹ, và tượng của ông có mặt ở thành phố lớn nhất nước Mỹ, là New York tôi nơi sống 41 năm trước khi dọn nhà về vùng xứ ấm Orlando bang Florida.
Washington DC là địa điểm du lịch quan trọng nhất của nước Mỹ. Du khách đến đây ai cũng muốn đi thăm viếng những nơi đầu não của nước Mỹ như Nhà Trắng, điện Capitol, Tối Cao Pháp viện và Ngủ Giác Đài.
Một điểm du lịch quan trọng là National Mall (Quảng Trường Quốc Gia). Tại quảng trường này, có nhiều đài tưởng niệm những Tổng Thống lớn của nước Mỹ và nhiều di tích lịch sử mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu những giai đoạn lịch sử quan trọng của nước Mỹ như chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam.
Nằm giữa trung tâm du lịch National Mall (Quảng Trường Quốc Gia) là tượng đài kỷ niệm vị Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ Washington.
Một ngày chủ nhật đẹp trời mùa xuân mấy năm trước, vợ chồng tôi rủ nhau đi Washington DC ngắm hoa anh đào nở. Đây là chủ nhật cuối cùng có lể hội mừng hoa anh đào ở Hoa Thịnh Đốn. Tuy nhiên xe chạy đến đâu chúng tôi cũng thấy tượng đài kỷ niệm Washington.
Ngày nay nước Mỹ mạnh nhất và giàu nhất thế giới. Thế nhưng lúc lập quốc Mỹ cũng nghèo như Việt Nam mình, phải tranh đấu giành độc lập như Việt Nam mình, tuy không bị đô hộ lâu như Việt Nam, 1,000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, nhưng cũng bị đô hộ khá lâu.
Và nước Mỹ cũng nội chiến Nam Bắc như Việt Nam mình, mặc dầu Mỹ đã khéo léo hàn gắn những vết thương của chiến tranh, vượt khỏi được sự hận thù và kỳ thị, tạo dựng nên một đất nước tự do như ngày nay, ở đó những người như Obama có thể tranh cử và đắc cử Tổng Thống.
Như đã nói Mỹ giống Việt Nam mình quá. Có một chuyện nữa của Mỹ có lẽ các bạn không biết, là lúc lập quốc nước Mỹ nghèo lắm.
Tượng đài tưởng niệm vị Tổng Thống đầu tiên của Mỹ, đã lãnh đạo nước Mỹ tranh đấu giành độc lập, đã lập ra nước Mỹ tự do ngày nay, tượng đài nầy phải ngưng trệ xây dựng tới 30 năm mới xong, vì vấn đề thiếu tiền. Về điểm này Việt Nam mình hơi lạ. Dân thì đói và nghèo xơ xác, nhưng đi tới đâu cũng có một tượng đài lớn tôn vinh cụ Hồ.
Tượng đài kỷ niệm Tổng Thống Washington ngày nay là một công trình nề cao nhất trên thế giới, đứng ngạo nghễ giữa thành phố Washington trung tâm quyền lực của Mỹ.
Cuộc đời của cố Tổng Thống Washington xứng đáng được người đời sau ngưỡng mộ. Năm ngày sau khi ông mất, Quốc hội Mỹ nhất trí tuyên bố về ông: “Đứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình và đứng đầu trong trái tim của nhân dân”..."
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11422 seconds with 10 queries