Lẻ ra tôi cũng không muốn đăng lên chuyện "lượm lặt" này vì nhân vật ở đây không có tên tuổi (dù chỉ là viết tắt) và câu chuyện kể lại khá lộn xộn, không có đầu đuôi chi cả, trong khi lại nêu rõ tên người phóng viên được ông này xin nhờ cậy giúp đở. Thật khó để luận bàn vô.
Thật ra, khi qua Mỹ sống theo diện nào cũng vậy, lúc ban đầu ai cũng bị bỡ ngỡ, từ ngôn ngữ, lối sống, và quan trọng hơn các thủ tục về giấy tờ khá rắc rối. Tuy nhiên, tùy theo tiểu bang có đông người Việt sinh sống hay không, riêng ở Cali thì có nhiều hội đoàn thiện nguyên, bất vụ lợi, nhờ có sự trợ giúp của chính quyền điạ phương nên họ có văn phòng trụ sở hẳn hoi, kể cả trên mạng để cho chúng ta có thể vô tìm hiểu và đến tận noi xin được trợ giúp miễn phí. Quan trọng là ở cách cư xử lể độ, ăn nói chừng mực, đàng hoàng thì sẽ không có ai dám từ chối cả.
Nhưng có những dịch vụ như thị thực "công chứng" thì họ sẽ chỉ dẩn đến những nơi đứng dắn, có giấy phép hành nghề để cho chúng ta đi thị thực giấy tờ theo luật định (sau khi đã dịch qua tiếng Anh).
Cá nhân tôi nhờ đã trải qua những chuyện như dịch lại giấy tờ, đóng dấu công chứng, đổi tên khi đã thi đậu quốc tịch,... nên mới biết ra có rất nhiều vấn đề về thủ tục giấy tờ như vậy và chỉ muốn chia sẻ thêm vài kinh nghiệm sống của mình. Bạn bè, người thân thuộc đôi lúc do không nắm vững vấn đề thủ tục giấy tờ nên có thể bàn vô và góp ý vô không đúng, nếu không thận trọng sẽ gây ra phiền hà, rắc rối khi gặp chuyện hửu sự.
Last edited by trungthuc; 02-29-2024 at 23:30.
|