Quote:
Originally Posted by cukha
Thời trước 75, biết bao nhiêu người tài giỏi như Trần Thiện Thanh, Duy Khánh, Chế Linh, v.v... còn không nghe họ xưng ông hoàng này nọ, người ta rất khiêm nhường, còn thời bây giờ thật lộng ngôn, như Mr. Đàm Vĩnh Biệt mà cũng xưng danh là "Ông hoàng nhạc Việt", còn Mr. Lại Cái Ngọc Sơn thì xưng danh là "Ông Hoàng Bolero", còn con Ngọc Trinh nhìn thì cũng chỉ xoàng là có những cái mà phụ nữ bình thường đều có, vậy mà cũng xưng là "Nữ hoàng Nội Y", có biết bao nhiêu em Đại Hàn, Nhật cùng lứa tuổi còn đẹp hơn Ngọc Trinh nhiều, cũng không nghe được xưng là Nữ Hoàng ..... Thật là đồ Tào Lao.
|
Thằng này muốn người ta gọi ông hoàng thì phải bỏ tiền ra cho lũ fan chứ ai mà phong cho thằng này là ông hoàng, hêt tiền nuôi fan thì nó gọi thằng chó ngay.

