Chùa chiền là nơi để thờ phượng đức Phật, vậy mà thiên hạ bỏ công sức và tiền của để xây dựng lên thật to lớn, quy mô rộng rãi như cung điện lộng lẫy, xa hoa của Vua Chúa khi xưa, rõ ràng là có vấn đề không nhỏ!! Lấy đâu ra kinh phí để duy trì vấn đề vệ sinh, an ninh trật tự, chưa kể còn phải lo toan ăn uống cho hàng chục, hàng trăm tăng ni phục vụ ở chùa mổi ngày nữa.
Cho nên phải bày ra trăm mưu ngàn kế để lôi kéo các thiện nam tín nữ khắp nước phải kéo đến thật đông đúc cúng dường để lấp khoản bù lổ này. Tiếc thay, bày vẻ ra chuyện tốt, chuyện phước thiện thật là quá ít ỏi, còn chuyện cúng kiếng, cầu xin đủ loại lại nở rộ như hoa dại, lắm khi còn bày trò mê tín dị đoan để ru ngủ lòng người.
Sư trụ trì hàng năm thu được tiền công quả lên cả chục tỷ, vậy mà khi nhìn nhận sai sót chỉ nộp phạt có vài triệu để che mắt thiên hạ và tư nguyện sám hối ăn năn (nhưng liệu có ai sẽ chứng giám đây??) Bây giờ tuy là dịp lể Tết cũng là lúc hốt bạc rầm rộ như thường lệ ở mổi năm, nhưng lại đành phải "nín thở qua sông", chờ qua thời gian ăn năn sấm hối mới có thể tiếp tục hành sự trở lại. Vậy mà báo chí ở đây vẫn không buông tha, dùng ứng dụng "deepfake" để tạo dựng lên nhiều hình ảnh sống động khi nói đến ngày 8 Âm lịch với đông đúc tín đồ chen chúc ở chùa Ba Vàng này!! May thay đã có nhân chứng kịp thời chụp nhiều bức ảnh cho thấy cảnh dìu hiu vắng vẻ ở ngôi chùa "đình đám" này, cho nên chuyện "tai nghe mắt thấy" vốn luôn thể hiện ra sự thật trần truồng mà bọn ác, kẻ xấu muốn che giấu đối với dư luận!
Last edited by trungthuc; 02-20-2024 at 14:35.
|