Phải dùng ná để bắn rơi may bay là chuyện quá là bình thường rồi. Hồi mấy năm trước có bài báo của Việt Cộng viết, Trực Thăng của Mỹ đang bay thắp xuống để di tản lính Mỹ và lính Mỹ bị thương thì chú bộ đội dùng hai tay ghì Trực Thăng làm cho Trực Thăng bay lên không được đâm đấu xuống đất nổ tung làm cho xác lính Mỹ văng tung té khắp nơi nhưng kg phải một lần đâu nha mà tới 3 lần lận và dùng súng cá nhân bắn rớt thêm 2 chiếc Trực Thăng khác và chú bộ đối đó được trao tặng giấy khen Chiến Sỹ Anh Hùng nửa đó, ghê chưa. Bài báo nầy cho chúng ta biết máy bay Trực Thăng của Mỹ kg còn dám bay xuống thắp nữa là vì sợ bị Bộ Đội của Cụ Hù dùng tay ghì xuống là kg cất cánh lên được nưa. Ghê thiệt.
|