Quote:
Originally Posted by FitnessUSA
Sai , bà ta là người Mỹ trắng lấy chồng gốc Việt.
|
Hèn chi! thank you @
FitnessUSA, tui thấy trong hình là bà Mỹ mà hahaaa..
Lúc trước đọc mấy chuyện này tui thấy khách hàng quá bựa mua đồ về xài đến cũ mà cũng ráng đem trả cho được.
Bây giờ thấy qua vài vụ như vậy thì đã thấy ngược lại, đây là do chính đám Costco gây ra chứ ai, còn các tiệm khác làm ăn bình thường vẫn có time limit và cần receipt có sao đâu.
Không có giới hạn khiến người nào mua xong thời gian sau trả lại sẽ tự cảm thấy kỳ kỳ, nhắm không biết mình giữ 6, 7 ngày là đã lâu chưa, có nên trả hay không, thôi đành giữ luôn...
Còn ai mặt dày giữ cả 4 tháng mới trả thì cũng chẳng có bao nhiêu người, hao tốn đó cộng ngược lại vô giá tiền bắt các khách hàng khác trả chung.
Thế giới này quá đông người, mở trống ra tự do trả đồ chắc chắn sẽ có người trả lại kiểu bựa đó, rồi dùng nó làm publicity để mọi người cùng cảm thấy "tội lỗi" khi trả đồ, thật ra là cách làm việc tính toán chứ không phải có lòng tốt trong đó.
Lỡ gặp giai đoạn kinh tế sa sút người ta sẽ càng bựa thêm, lúc đó Costco cũng phải siết lại mà thôi chứ xạo hoài chịu sao nổi.