Quote:
Originally Posted by Da Lat
Em cũng chúc anh và gia đình được như thế.
Bị lạc mất mật khẩu, email cho nick "Cao Lãnh", và cũng không muốn làm phiền anh và anh kentto, nên em tạo nick mới cho tiện.
Tết đến, xa nhà, cô đơn, với ly rượu trong tay, anh vu-nhu-can cảm khái có làm thơ. Chuyện nầy thì em dốt đặc. Chợt nghĩ đến anh, cựu sinh viên đại học Văn Khoa ngày trước.
.
|
Hi em , hèn gì mấy post của em đọc quen quen .Nhưng Anh lại nghĩ hoài không ra

:handsh ake:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI