Muốn cho đám Z1 im cái mỏm tụi nó lại thì chỉ cần đề nghị Quốc Hội chia ngân sách welfare, foodstamp, tiền già cho những người chưa từng đi làm cho đám di dân lậu. Khi di dân lậu hết thì ngân sách đó trở lại cho nhóm hưỡng trợ cấp. Bảo đãm là đám đó sẽ đòi đóng cửa biên giới ngay lập tức. Cũng giống như bên Chicago, khi đám di dân lậu tràn qua bên đó, city cắt hết những trợ cấp, nhà cửa (housing), phiếu thực phẩm cho dân và dành hết số tiền đó cho đám di dân lậu, đám da den xuống đường biểu tình đòi trục xuất hết dân lậu vì họ lấy hết những quyền lợi mà đám da đen đã hưởng từ nhiều năm qua. Những thành phố cấp tiến như New York, Chicago, Boston... từng tự hào là thiên đàng cho những người di dân lậu bỗng đột ngột trở mặt đòi tống cổ hết đám đó về nước một khi đụng vào quyền lợi cá nhân của họ. Họ chỉ tốt bụng khi xài tiền của người khác và cắt phúc lợi của nơi khác. Con người chỉ rộng rãi khi xài tiền của người khác mà thôi. Những tên thống đốc, thị trưởng, Obama, hay Bảy-đẩn có thương người di dân lậu thì tại sao họ không cho những người đó vào ở trong biệt thự của họ (mỗi người có vài cái vila sang trọng và chỉ ở đó vài tháng một năm).
|