02-09-2024
|
#2
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Cái hay của đám Lừa là nói được thì nói, không cần biết đúng hay sai. Và đây cũng chẳng khác gì với luận điệu của CS. Cái khác biệt là dân xứ CS thì ngu mụi vì họ bị nhồi sọ từ trong trứng. Còn dân Mỹ thì có lợi thế cũa lưỡng đảng để có cơ hội nhận đúng và sai.
Câu chuyện loại bỏ tên của TT Trump ra khỏi lá phiếu ở Colorado là một ví dụ điển hình. Luật Sư của đám Lừa bảo rằng luật tiểu bang có thực quyền để loại bỏ một ứng cử viên TT, nhưng khi được hỏi cho ra một ví dụ thì lúc đó cái mồm lại giống như cái đít Lừa,, không thể thốt nên lời.
Nên nhớ là một Luật Sư "Bự" hẳn hòi đấy nhé, cũng cỡ đám Z1 chứ không phải dạng vừa đâu. Nhưng rồi thì người dân đều thấy được, mõm tụi nó toàn là dính phân Lừa nên ăn nói ngông nghênh rồi lại phải chịu cồng kềnh. Có điều phải khá khen tụi nó, bởi vì tụi này đều có cái dạng mà người Việt hay gọi nôm na là "Mặt Dày". Văng tục, chửi bậy, nói bừa xong thì xem như chưa từng có gì xảy ra, ngày mai ta lại nói tiếp. Và ngược lại những người hiền lành chất phát, cục mịch ít ăn học lại có thể đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà không phải thẹn với đời.
Lạ nhỉ? 
|
|
|