Xin các bạn chớ nên nổi nóng vì một câu chuyện nhỏ ở trên nếu đã từng sống chung với CS vì chiêu trò "chụp mũ" này vốn rất quen thuộc với người dân.
Tình thương yêu đồng bào đồng loại và tấm lòng đùm bọc nhau khi khó khăn cũng là truyền thống tốt đẹp muôn đời của dân tộc Việt mà những kẻ tự xưng là "đầy tớ nhân dân" vì tận trung với đảng đã xóa bỏ trong óc từ lâu rồi. Hãy nhìn vào cảnh sống "đế vương" của đám cán bộ với thái độ hách dịch, bố láo, ngày đêm chỉ biết vơ vét để làm giàu cho bản thân và đồng bọn!!
Thật là đau xót khi nghe thấy cảnh tượng và những hình ảnh của những người đã từng dấn thân khoác áo lính để bảo vệ cho dân tộc, nay vẫn còn bị đối xử tệ hại kiểu này!! Và cũng thật trân trọng và cảm phục những ai đã hiên ngang mạnh dạn đứng ra tổ chức những buổi gặp gở "lén lút" để trao quà lưu niệm ít ỏi này cho các anh bất chấp mọi nguy hiễm đang rình rập chung quanh!!
|