Quote:
Như vậy có thể hiểu đơn giản, con cháu của người từng có quốc tịch Việt Nam tại nước ngoài dù không có quốc tịch Việt Nam vẫn có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam trong nước.
|
Ngu như heo mà cũng bày đặt
"có thể hiểu đơn giản".
Đây là vấn đề rắc rối vô cùng mà chúng nó sẽ chết kẹt cứng ở đó. Và từ đó chúng sẽ bắt đầu tự tung tự tác.
Như một bà kia gốc Việt, định cư lâu đời ở nước khác, lấy chồng ngoại quốc sanh con ra và tiếp tục qua mấy thế hệ, hiện giờ trong gia tộc của họ có mấy trăm người toàn là da đen da trắng lai đủ thứ Ấn Độ, Pháp, Ý, Angola, Argentina, vv...
Giấy tờ ghi lại chỉ độc nhất có một bà cố tổ đã qua đời đó là
người từng có quốc tịch Việt Nam.
Vậy chúng nó sẽ tính như thế nào với mấy trăm đứa con cháu đó, và sẽ thành hàng ngàn đứa khác trong tương lai?
Đứa nào sẽ
có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam trong nước ??
Mập mờ gian trá, rốt lại chỉ có các hàng chữ nho nhỏ, cùng các quyết định bên ngoài cuốn sổ pháp luật giả tạo của CSVN mới được đem ra xử dụng.