Bà đã quyết định sáng suốt khi từ bỏ xứ Việt Cộng để sang Mỹ định cư, thứ nhất: tương lai của con cái bà sẽ được tốt hơn nếu chúng chịu đi học. Thứ hai: tiền bà làm ra bà có thể dành dụm gởi về giúp người thân của bà ở VN. Thứ ba: ở Mỹ bà có đầy đủ thuốc men, và y tế tốt hơn, lớn tuổi rồi không bệnh này thì cũng bệnh kia. Thứ tư: khi về già bà có bảo hiểm để chữa bệnh, chứ nếu ở xứ Việt Cộng không có tiền để chữa bệnh thì coi như là "Dead Meat". Thứ năm: Luật pháp Việt Cộng chỉ để bảo vệ những đứa có quyền có thế, có tiền hối lộ thì có tội cũng thành không tội. Cường quyền ác bá là thằng Việt Cộng.
Last edited by cukha; 12-08-2023 at 16:20.
|