Quote:
|
Người phụ nữ được báo ân với số tiền 'khó hiểu' sau 18 năm thương tình giúp đỡ thiếu niên tội nghiệp
|
Chuyện bịp hồ quảng tiều châu.
Xã hội Tàu khựa Made in China đã tồi bại tan nát, con người đối với nhau như thú vật, ai xui bị xe cán thì nằm đó còn người xung quanh lách né sang đường trống để chạy tiếp không muốn dính líu đến chuyện gì cả...
Thấy cần chữa lửa chúng bèn bịa ra các câu chuyện đạo đức, nhân nghĩa, lòng biết ơn... Những mẩu chuyện leo lên net thì có cả ngàn chuyện, nhưng bước ra đường thì chẳng thấy đâu. Cách viết thì õng ẹo tiểu thuyết chỉ đọc thôi cũng cảm thấy được là chúng nắn nót viết theo suy nghĩ của một gã Tàu bán thịt heo, chứ không phải tường thuật lại chuyện đã có xảy ra.
XHCN của VN thì cũng y chang như vậy, chính là học bám theo biến thành một xã hội Tàu thu nhỏ lại nhưng vẫn y khuôn.
Từ đó ở VN, khi có ai đó lượm được một xách tay của ai bỏ quên ngoài chợ mà đem trả lại, tuy là chuyện RẤT BÌNH THƯỜNG với người khác, nhưng đối với dân vẹm thì đó là chuyện SỐC NẶNG! Không thể nào không đăng lên net được. Chụp hình bàn giao lâm ly long trọng. Và qua một thời gian lâu không còn thấy người tốt hiện ra, chúng bèn đạo diễn những màn giả tạo luôn cho nó tiện.