Quote:
Originally Posted by trungthuc
Sống ở đời, khi đã thấy sai thì nên biết tự chỉnh sửa lại ngay lập tức, may ra còn giữ được chút ít lương tâm, nhân cách tối thiểu, còn hơn là cứ nhắm mắt, mê muội không phân biệt được thiện/ác, tốt/xấu/, a dua xu nịnh chay theo ca tụng bọn ác, kẻ xấu thì có gì hay ho lắm đâu mà bàn??
|
TỘI là cái chỗ ra vẻ ta đây chỉnh sửa lỗi đó là tôi muốn nói đến KKK Còn bạn đã phân biệt được THIỆN / ÁC ?TỐT XẤU CHƯA ??? nhà phật có bài THAM SÂN SI học hoài vẫn chưa thông suốt và vẫn phạm lỗi



Quote:
Originally Posted by tltnmeomeo
Đúng vậy. Chữ viết Tiếng Việt lâu quá kg dùng viết trật chính tả thì có thể chỉnh sửa còn con người chỉ biết bú liếm nâng bi tối ngày chỉ đưa tin láo tin sạo mất tư cách vô lương tâm thì kg thể chỉnh sửa được đâu.
|
SAI đừng nói đến chữ việt lâu quá nên dùng sai chính tả .Chẳng qua văn phạm từ lúc học vỡ lòng không thuộc và không phân biệt được .Nhiều thành viên ở đây gõ chữ sai chính tả hầu như không ai phê phán có điều Trung thực chỉnh sửa ... nêu lên lại phạm sai lầm cho nên tôi mới đề cập .Có câu nói trước trách mình sau trách người OK
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI