Báo mạng VN (như zing.vn bị tạm đóng cửa 3 tháng) đã đề cập đến chuyện bất động sản ở TQ hơn 1 năm qua, nhưng bị nhà nước ngăn chận vì họ đã tiết lộ ra quá nhiều các chi tiết về bọn quan tham Tàu cộng tham ô trục lợi, vơ vét tiền cọc và thậm chí đòi người mua phải trả hết trước tiền mua nhà để họ sẽ giao nhà sớm. Thật ra, bọn chúng vét hết số tiền này, chia chác với nhau và tìm cách tẩu tán ra nước ngoài (như các quần đảo nhỏ tự trị ở Thái Bình dương, Đại Tây dương) và sẽ bỏ trốn đi nếu chuyện làm ăn bị đổ bể ra (đa số trong bọn chúng đã "mua quốc tịch" rồi). Do bị dân tố cáo quá nhiều nên chính quyền ở đại lục mới cho điều tra, chụp hình quay phim hàng trăm chung cư to lớn, mới chỉ xây lên phần khung sườn, còn phần trang thiết bị bên trong vẫn bỏ trống do bọn quan tham này rĩa rút hết tiền nên bên xây dựng đành phải bỏ dở, nay đã biến thành hàng trăm chung cư lớn nhỏ mà dân Tàu gọi là "chung cư ma".
Không riêng gì tập đoàn Evergrande này mà cả trăm công ty bất động sản Tàu lớn nhỏ cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, xây lên xong mà không có ai dám mua (vì bị thất nghiệp, không đủ tiền,....). Trước đó bọn chúng tung vòi bạch tuộc qua tận VN, Malaysia, Thái Lan,... để đầu tư xây dựng hàng chục, hàng trăm chung cư lớn nhỏ nữa. Và nay thiên hạ đang chứng kiến sự "sụp đổ" của thị trường bất động sản ở TQ cũng như ở các quốc gia láng giềng cũng phải gánh chịu chung số phận hẫm hiu này.
Còn nói rằng đang quản thúc tên "đầu sỏ" này, tên "chóp bu" kia, chỉ là bàn cho có chuyện "bà tám" cho vui, cho "trám chổ lấp dất" trong sân chơi này mà thôi!! Thật là vô bổ và rảnh rổi quá!
|