Quote:
Originally Posted by vn1111963
Lỗ là Dr ruồi và 2 đứa con gái đang nghồi trong nhà đá đang chờ ngày được bóc thăm không biế sẻ trúng bao nhiêu cuốn lịch nên không còn sponsor nên bị lổ,,lúc trước chưa có YouTube thì mọi người còn ráng mua đỉa hay bande video về xem,với lại khi xưa còn hát những bài hát đả được sự yêu thích của người Việt, sau đó chương trình đổi su hướng hát những bản nhạc mới sáng tác và chọn lựa cái lủ ca sĩ Việt Cộng hát chẳng ra hồn gì cả, ca khúc thì không 1 ý nghĩa gì cả , còn ca sĩ thì dở thì hỏi xem có ai còn đi xem hay ủng hộ nửa hay không ? Kịch thì nhãn nhí vô duyên , cho không xem cũng chẳng đáng để xem mất thời giờ
|
Lâu lắm rồi tui cũng không coi PBN, sau này toàn là hát nhạc Việt Cộng nghe chẳng ra hồn gì hết so với những nhạc phẩm bất hủ thời VNCH thì một trời một vực. Hài bây giờ nghe không cười nổi nữa, không bằng những danh hài ngày xưa như Thanh Việt, Khả Năng, Thanh Hoài, Phi Thoan, La Thoại Tân, v.v... Nếu không có Việt Công thì âm nhạc Việt Nam và Tấu Hài còn hay đến gấp mấy. Thời Việt Cộng bây giờ nhạc và hài toàn là thứ mì ăn liền. Việt Cộng đã phá nát một nền văn hóa tốt đẹp.