Ở xứ Ba Tàu chỉ cần hít thở không thí là đủ bị ung thư phổi chết nhăn răn rồi. Sống ở những nước Cộng Sản bây giờ dể bị ô nhiểm xả hội sẻ bị chứng bịnh vô văn hóa, còn lủ dư lợn viên thì bị bịnh bú liếm và láo khoét, sạo l.n. Mẹ mầy bớt sạo ln đi, nhậu bia ăn hải sản thường xuyên thì chỉ có thể bị căn bịnh phá sản thôi. Kg hiểu tại sao Bác Sỹ Ba Tàu kg khuyên thằng nầy qua Việt Nam, ở bên Việt Nam cỏ rác trị, chống ung thư trị bá bệnh chạy náng đường kìa. Mầy đang bị bệnh dư lợn viên nặng lắm rồi đó, tức là mầy đang bị bịnh bú liếm, sạo ln và tào lao, coi bửa nào rảnh mầy đi trị gấp gấp đi chứ nếu để lâu thiên hạ nổi giận đập chết mẹ mầy thì phiền lắm. Đúng là cái thứ tào lao.
|